Có thể bạn sẽ thích:
Mùa hè rực rỡ đã đến nếu bạn đang muốn tìm cho mình một địa điểm thú vị và hoang sơ để trốn cái ồn ào, tấp nập và nóng nực nơi phố xá, A Lin sẽ là sự lựa chọn không tồi dành cho bạn
Chuẩn bị:
- Thức ăn: tất cả những món bạn thích: thịt, gà, tôm, xôi, khoai lang….và nhớ mang theo nước để uống nha
- Đặc biệt để an toàn cho chuyến đi bạn nên chuẩn bị áo phao nếu không tin tưởng vào tài năng bơi lội của mình
- Đổ đầy bình xăng trước khi xuất phát
Cách đi:
Cách thành phố Huế khoảng gần 90km chạy theo quốc lộ 49 hoặc chừng 20km đi từ thị trấn A Lưới ngược lên đường mòn Hồ Chí Minh tới thôn Tơr-ay, xã Hồng Vân, sau đó rẽ vào một đoạn đường bê tông nhỏ quanh co khoảng 2km là tới suối A Lin.
Chỗ ở:
- Đến suối A Lin bạn có thể thuê một sạp với giá 50.000 để nghỉ chân đắm mình trong làn nước trong vắt ngắm những chú cá tung tăng bơi lội giữa những tảng đá, ngồi quây quần nhóm lửa nướng thịt.
- Hoặc dựng lều nếu bạn có ý định cắm trại qua đêm
Các hoạt động vui chơi ở Suối:
- Kiếm củi, đi chặt thân chuối về làm bè
- Dựng lều, nhóm lửa để chuẩn bị nướng thịt, nướng khoai...
Bạn có thể thoải thích đắm mình trong làn nước mát và trong vắt ở một hồ rộng dưới hạ nguồn, tận hưởng cảm giác chèo thuyền trên chiếc bè chuối thô sơ nhưng vô cùng thú vị. Đây sẽ là background siêu ảo diệu cho các bạn tha hồ “selfie” nhé!
Vẫy vùng đến khi nào kiệt sức hãy lên bờ hưởng thức món thịt nướng thơm ngon, nằm ngả lưng trên những tản trên bờ suối để tìm cho mình một giấc ngủ an nhiên, tự tại
Hoặc bạn có thể xách balo lên và đi chinh phục con thác ở phía trên đầu suối nằm cách chừng 1km.
Đi dọc theo con suối, tôi dễ dàng bắt gặp những chàng trai, cô gái người Tà Ôi và Cơ Tu đang bì bõm đánh bắt cá dưới suối, hay hình ảnh người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn gùi đầy củi sau lưng từ trên nương về qua suối.
Càng lên phía thượng nguồn dòng suối càng ngày một chảy siết hơn. Tiếng chim rừng hót ríu rít bên những tán cây cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên những bản nhạc của rừng núi cực kì thu hút. Những tán cây lớn xoi bóng xuống dòng suối tỏa bóng mát làm cho không khi nơi đây tuyệt vời hơn bất kì phòng máy lạnh nào tôi đã từng đến. Chỉ khi nào về với mẹ thiên nhiên thì chúng ta mới có được cảm giác thỏa mãn như thế này các bạn à!
Chậm rãi và chắc chắn tôi từ từ vượt qua những bãi đá lớn đầy rêu trơn trượt với những hình thù kì dị bên bờ suối. Đi tầm 1km là bạn sẽ thấy con thác A Lin hiện lên hùng vĩ đầy hoang sơ. Không chần chừ tôi thả mình xuống dòng nước mát lạnh đến tê người. Cảm giác vô cùng tuyệt vời, dường như mọi muộn phiền, âu lo đều bị dòng thác cuốn phăng đi. Thả rôi mình, ngửa mặt lên trời để thu hết bầu trời trong vắt, màu xanh núi rừng, sự hùng vĩ của con thác in vào sâu trong tâm trí bé nhỏ của mình.
Mèo Lỳ - Biên Tập
Content - Việt Hiến