Đoàn chúng tôi gồm những thành viên tại nhà hàng Faifo – 393 Lê Duẩn và công ty cổ phần Foody – Chi nhánh tại Đà Nẵng thực hiện chuyến ghé thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại số 291 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghé thăm nơi đây nhưng trong lòng mỗi người đều không khỏi xúc động ngập ngùi và thương cảm cho những mảnh đời bé bỏng.
Bản thân mỗi chúng ta, khi được sinh ra, lớn lên trong vòng tay ba mẹ và được bảo bọc trong điều kiện đầy đủ, được vui chơi, được học hành thoải mái, đó chính là sự may mắn hơn các em rất nhiều. Các em, để đón nhận được sự tồn tại trên đời chẳng phải các em đã trả một cái giá quá đắt sao? Bị ba mẹ bỏ rơi, bị khuyết tật về thân thể cũng như não giác, mặc dù vậy nhưng khi chúng tôi vừa bước vào cổng của trung tâm, chúng tôi được chào đón bởi những nụ cười hăng hái, bởi những cái ôm ấm áp yêu thương nồng hậu.
Sau giây phút thật sự xúc động giờ gặp gỡ, những giọt nước mắt của chúng tôi dường như cũng đã được vội vàng nén lại, nuốt vội vào trong lòng để có thể mỉm cười tươi nhất, cưng nựng, ôm ấp các thiên thần bé nhỏ tại nơi đây vào lòng. Bởi vì chúng tôi biết, trong cuộc sống đầy bất hạnh của các em thì hơn ai hết các em xứng đáng để nhận lấy sự yêu thương và cả những nụ cười, để các thiên thần cảm nhận được sự hạnh phúc và cả niềm vui còn sót lại trong cuộc đời này đối với các em.
Một em nhỏ đứng trong nôi luôn mong được chúng tôi bế ẵm
Cậu bé này đã được 16 tuổi và đang được cô bảo mẫu cho ăn
Bên trong trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi
Đáp lại chúng tôi cũng là sự đáng yêu và những nụ cười khi được đùa giỡn của các em, đa phần các em ở đây đều khá nhỏ tầm từ 3-4 tháng trở lên, nhưng các em cũng đã cảm nhận được tình thương yêu của chúng tôi khi ôm các em vào lòng, những cái nẩy mình, nụ cười hồn nhiên không khỏi khiến cho tim của chúng tôi thắt lại. Có những em nhỏ được đặt trong nôi nhìn chúng tôi với ánh mắt khát khao được ôm ấp. Các em, những giấc mơ chưa kịp tìm đến nhưng lại bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ rơi. Thật xót xa! Chúng tôi lại nhìn xung quanh, mọi người ai ai cũng mang trong mình nhiều cảm xúc khó có thể diễn tả được thành lời nhưng lại đập vào mắt sự nhoi nhói một mảnh vỡ thương đau.
Khi được bế trên tay, các em đều rất thích và hay tựa đầu vào vai chúng tôi
Ở đây, cũng có các nhà hảo tâm đến không chỉ trao quà và tiền cho trung tâm mà còn còn trao cả tinh thần cho các em, họ thường đến và chơi đùa để các em được với đi nỗi đơn côi, riêng lẻ làm cho các em không còn thấy cảm giác xa cách với cộng động. Từng ánh mắt trong veo nhìn chúng tôi, sự ngây ngô của các em khiến chúng tôi bỗng nhiên chạnh lòng, đến chua sót!
Nguồn ảnh: Facebook
Hôm chúng tôi đến còn gặp được 2 gia đình người Thụy Điển trước đây đã từng nhận nuôi các bé ở trung tâm này từ lúc 5-6 tháng tuổi. Giờ được bố mẹ cho trở về sau 10 năm để thăm lại trung tâm lúc xưa. Các em giờ đã khôn lớn khỏe mạnh, được bảo lọc trong vòng tay của bố mẹ và nhận được rất nhiều yêu thương.
Nam - cậu bé 10 tuổi đội mũ ngược được ba mẹ người Thụy Điển nhận nuôi từ lúc 5 tháng tuổi về thăm Trung tâm
Sau 2 tiếng ở đây, những ánh mắt trẻ thơ háo hức khi được bồng ẵm trong những vòng tay ấm, và rồi những bàn tay níu, những tiếng khóc như xin thêm một chút hơi ấm đã làm cho lời chào tạm biệt và bước chân quay về của chúng tôi như nặng nề hơn. Chuyến đi thăm trung tâm đã để lại tình cảm xúc động mạnh mẽ đối với mỗi người chúng tôi, với lời dặn lòng rằng sẽ quay trở lại. Nếu như giây phút gặp gỡ là sự bất ngờ thì giây phút chia tay lại mang đến cho chúng tôi sự quyến luyến không nỡ cách xa.
Thông tin cho các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ trung tâm:
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mô côi số 291 Lê Văn Hiến là một trung tâm nằm ngoài công lập vì thế nên giám đốc ở đây đều phải tự thân vận động quyên góp và nhờ vào sự bảo bọc của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ để có thể lo cho các em ăn uống, vui chơi và học hành hằng ngày cũng như chi phí trả lương cho các cán bộ công nhân viên. Trung tâm thuộc Hội chữ thập đỏ thành phố nên các chi phí thu-chi đều do hội chữ tập đỏ thành phố quản lí.
Hiện tại, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi ở đây có 24 em nhỏ, trong đó hơn nửa các em là bị khuyết tật, tim bẩm sinh, bại não, ống thủy, tâm thần… các em được những cô bảo mẫu thay phiên chăm sóc hằng ngày.
Số điện thoại liên hệ: 0914.037.676: Cô Nhì – Giám đốc trung tâm
Nhện – Biên tập