Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
835
lượt xem
Bánh khói Jcat Restaurant

Bánh khói Jcat Restaurant

Nghe bạn bè giới thiệu quán này có món "Bánh khói" độc đáo lắm, nên hôm nay ghé thử để "tận mục sở thị" xem nó như thế nào. Quán có một không gian không quá lớn nhưng vẫn rất thoải mái, không quá sang trọng mà đem lại cảm giác gần gũi và thân thiện. Với những bức vẽ trên tường ấn tượng thông qua hình ảnh các địa danh nổi tiếng ở châu Âu, như ngầm giới thiệu đây là một nhà hàng phục vụ món ăn theo phong cách Âu. Mình thử trước hai món mặn là cá hồi đút lò và sườn cừu nướng. 1 phần cá hồi 85k mà khá nhiều, ăn có vị nước tương nhật rất lạ nhưng cực kỳ hợp. Sườn cừu thì thấm vị, mềm. Được chị chủ quán giới thiệu về các loại kem đặc sắc nên mình cũng gọi thử. Mình gọi combo bánh và kem để tiết kiệm.Ở đây là kem gelato nhập hoàn toàn từ Ý, rất ít béo nhưng cực ngon, dẻo, múc 1 muỗng bỏ vào miệng cảm giác rất thích. Mình thích nhất là vị chanh dây và trà xanh. Bánh rất mềm, xốp, thơm, không quá ngọt, rất thích hợp để ăn chung với kem. Lúc chị chủ bưng dĩa "bánh khói" ra mình cảm thấy hồi hộp ghê lun. Từ trước tới giờ chưa thấy bánh nào mà bốc khói nhiều như vậy. Cầm trên tay thì khá lạnh nhưng khi bỏ vô miệng thì không hề lạnh chút nào. Cắn một miếng, nhai là miệng của bạn sẽ phun ra khói rất là ngộ. Ban đầu thì cảm giác hơi sợ nhưng mà ăn rồi thì rất là thích thú. Nói chung là mình rất hài lòng với nhà hàng này, không chỉ bởi món "bánh khói" độc đáo mà các món ăn khác cũng rất ngon. Sẽ quay lại vào 1 ngày không xa.
2014/06/27 - 10:08 - 835 lượt xem
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập