Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cafe Bệt - Công Viên 30 Tháng 4

Cafe Bệt - Công Viên 30 Tháng 4

7.9
Vị trí
7.8
Không gian
6.7
Giá cả
6.4
Phục vụ
6.3
Chất lượng
7.0
55
Bình luận
Đang mở cửa  06:00 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 6.6
    Cafe Bệt - Công Viên 30 Tháng 4
    Mỗi ly tầm 15k , giá vỉa hè . Ngồi ngắm cảnh , nhìn xe cũng được lắm. ...Xem thêm
  • 7.6
    Cafe Bệt - Công Viên 30 Tháng 4
    Đã nghe nói từ rất lâu nay mới có dịp ghé đến thưởng thức cà phê bệt ngồi lót giấy báo cùng bạn bè ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Nước uống cũng bình thường thôi như cà phê, lipton, trà đào, cà phê sữa.... Bắp xào, xoài lắc, cóc lắc, bánh tráng trộn, trứng cút luộc.... Vị trí thoáng mát thích hợp là nơi tụ tập bạn bè nhưng rất phiền khi bị những người bán hàng rong hỏi mua hàng rồi kì kèo mua hàng nữa, cảm thấy rất bực. Do công viên nằm trung tâm có thể ngắm nhà thờ Đức Bà một góc cũng rất đẹp và bưu điện tp. ...Xem thêm
  • Út Haha
    đã bình luận bằng Android
    8.4
    Vẫn xinh đẹp
    Vị trí: gần đường Lê Duẩn, Công Xã Paris, Pasteur, Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà Giá cả: khá bình dân 10, 15, 20k Không gian: cực rộng, thoáng, cây cối bao quanh bốn phía, thông thoáng nhìn ra đường phố, ngắm SG buổi sáng ở đây là tuyệt nhất Chất lượng: ăn uống tạm được, kiểu thoải mái, "sinh viên" đơn giản. Nhưng cẩn thận bị lừa mấy vụ từ thiện này nọ nhé. Phục vụ: có người đưa báo, phục vụ tận răng. ...Xem thêm
  • Ly Nguyễn
    đã bình luận bằng iPhone
    7.2
    Cafe Bệt - "Hàn Thuyên" Cafe
    Khách du lịch tới Sài Gòn chắc chắn phải trải nghiệm thú vui dung dị này. Bắc Hà Nội có trà chanh nhà thờ lớn, Nam Sài Gòn có trà chanh nhà thờ Đức Bà )) cơ mà việc tụ tập ngồi trà đá trong Sài Gòn dễ hơn ngoài Hà Nội, giá cũng rẻ hơn. Với giá 25k/cốc trà đào, ngồi bệt bên vỉa hè hàn huyên cũng vui, mà cũng không sợ tí công an lại ra đuổi. Cốc trà đào có 3 miếng nhưng đào không ngon, hơi ỉu và có chút vị lạ, có lẽ do để hoặc ngâm lâu. Ở đây còn có thể ngồi sáng thành cà phê bồ câu nhưng mình chịu, sáng hay chiều ở đây đều nóng hết )) ...Xem thêm
  • Nguyên Phan
    đã bình luận bằng Web
    8.0
    Cafe Bệt - "Hàn Thuyên" Cafe
    Nghe nhỏ bạn nói vô Sài Gòn mà chưa ra công viên uống cafe bệt ngắm phố phường thì thật thiếu sót nêm cũng men men ra đây cho đủ bộ nek. Lựa góc mình cho là đẹp nhất để ngắm phố phường Xì Gòn. Có mấy anh cầm bộ đàm hỏi mình uống gì rồi order qua bộ đàm như rồng luôn í. Nhìn cũng hơi rét đấy. Mình gọi bánh tráng tráng trộn vá bạc xỉu. Giờ ngồi review mà nhớ sài Gòn, ở Huế 4 năm vô đây thật sự mình choáng ngợt sự năng động, nhanh nhẹn, đông đúc. Nhưng vẫn thích lắm, mọi người thân thiện, vui vẻ. Cafe cũng thích nữa, uj ...Xem thêm
  • Bio Bii
    đã bình luận bằng Android
    4.4
    Cũng bình thường
    Mình gọi cafe sữa , bánh tráng trộn ta nói dở tệ , được cái không gian thoáng mát , ra đây để 8 thì ok , chứ ăn uống chán qá , qá đông ko có chỗ ngồi , mà ồn ào cực kì , thấy ai cũng trang điểm kỹ , ăn mặc đẹp ra để selfie . ...Xem thêm
  • Jenny Đoàn
    đã bình luận bằng iPhone
    6.2
    Cafe Bệt - "Hàn Thuyên" Cafe
    ngoài Hà Nội thì có trà chanh nhà thờ còn trong Sài Gòn lại nổi cafe bệt kiểu này, vào đây được bạn dẫn đi, đây cũng là lần đầu thử. không biết đi ban ngày thế nào nhưng đi buổi tối thì thấy khá đông, nhiều các trẻ tụ tập ở đây. đến đấy thì gọi ăn thử bánh tráng trộn, nước dứa, hạt hướng dương, xoài,... vừa đánh chén, vừa trò chuyện, mà buổi tối ở đây thì mát nữa. mình gọi nước dứa, nói thật thì uống kinh lắm, uống dừa với xí muội ngon hơn, bánh tráng trộn ăn không quen nên thấy lạ miệng. thêm nữa là bọn mình mới ngồi được một tý, 10 rưỡi là công an đuổi, chán òm. ...Xem thêm
  • 6.0
    Cafe Bệt - "Hàn Thuyên" Cafe
    Tối nóng rủ con bạn ra bệt ngồi tâm sự cho mát, dạo này có Phố Đi Bộ nên CV thưa hẳn, chứ bình thường tối t7 là đông lắm. Mới tới là có ngừoi đưa báo cho lót ngồi, mình gọi 1 bạc xỉu, 1 xí muội, 1 bánh tráng trộn, 2 hồ lô, mỗi thứ 15k. Mắc mà thôi chủ yếu có chỗ ngồi chơi nói chuyện là chính. Mà ở đây cạnh tranh nhau ghê gớm, ngồi bên này là có cô nào chủ sát bên đứng chửi quá trời. Nói chung muốn hít không khí tự nhiên nên ra đây chứ... Cũng hiếm khi đi mấy chỗ này ...Xem thêm
  • Hồng
    đã bình luận bằng Web
    7.0
    Cafe Bệt - "Hàn Thuyên" Cafe
    Sáng sớm ra đây cùng lũ bạn, gọi ly cà phê sữa nhâm nhi rồi tám chuyện tới trưa chẳng ai nói, đi buổi sáng thì thích chứ tới chiều tối đông đúc và xô bồ :( ...Xem thêm
  • A Phón .
    đã bình luận bằng iPhone
    6.4
    Cafe Bệt - "Hàn Thuyên" Cafe
    Nhắc đến Sài Gòn không ai là không biết cà phê bệt. Đặc biệt là giới trẻ hầu như đều biết và đã thử. Riêng mình thì chỉ mới một lần thôi. Hôm đó đi chơi với bạn xong sẵn ghé ngồi cho vui. Đồ uống thì cũng bình thường thôi không có gì đặc biệt. Tụi mình đi là buổi trưa nên vắng lắm. Chủ yếu là ngồi tám với bạn bè sẵn ngắm nhà thờ Đức Bà. Lâu lâu chụp hình cũng vui. Nhưng dù sao thì mình vẫn thích ngồi quán có máy lạnh được ăn món ngon hơn. 😁😁😁 ...Xem thêm
55 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
35 Khá tốt
17 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.9
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.3
Phục vụ
6.4
Không gian
7.8
7.0 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  06:00 - 22:30
Giờ nhận khách cuối
10:00 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập