Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Cửa Hàng Ăn Uống Mậu Dịch Số 37

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng, Khách du lịch
8.1
Không gian
7.3
Chất lượng
6.9
Phục vụ
6.7
Vị trí
6.6
Giá cả
7.1
64
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 150.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 7.6
    アンティークに囲まれて
    夜にタクシーで行きました。 古いホーロー食器、土鍋で懐かしい雰囲気で食事ができます。 メニューにwhite wineとありますがいわゆる日本での白ワインではなく、自家製の強いお酒で小さなお猪口で飲むスタイルでした。強かったのでほんの少し舐める程度でやめときました(ごめんなさい) お茶はホーローのコップで飲みますが茶渋が気になりました😅 お料理はどれも本当に美味しくてもっとお腹を空かせてくればよかった!と反省。 特にバナナの蕾のサラダと八角の効いた牛筋の煮込みは大好きな味付けでした! お値段もリーズナブルでした。 夜は暗いのでお昼にチュックバック湖の散歩もかねてランチに来たら良いかも?と思いました。 ...Xem thêm
  • Oanh Cao
    Oanh Cao
    đã bình luận bằng iPhone 28/03/2019 13:37:42,
    6.2
    Ngon nhưng hơi xa
    - Vị trí hơi xa trung tâm, khó đón xe với hơi khó tìm - Món ăn: đặc trưng miền bắc, như cơm hồi xưa mà ăn khẩu bị ngon lắm - Trang trí không gian cực kì lạ. Mình thấy rất hiếu kì từ Menu, đến sưu tầm tem thời bao cấp đi đổi vé ấy, và các vật dụng hồi xưa nữa vừa ăn vừa tham quan ngắm nghía cũng hay hay. Lưu ý nhỏ: quán có hoá đơn đỏ phù hợp cho người đi công tác như mình. Nhưng xuất khá lâu và phải gọi điện nhắc mãi sau đó mới gửi về! ...Xem thêm
  • Nga Thu
    Nga Thu
    đã bình luận bằng Android 25/01/2019 20:40:59,
    2.0
    Chán kinh khủng
    Bất chấp các lời chê, m đặt đồ ở đây nhân ngày trực ở cơ quan. Đồ ăn tệ. Rau muống xào héo quắt, rau tím ngắt mà nhạt nhẽo vô vị đến kinh hoàng. Như kiểu rau luộc quắt lại rồi láng qua tí dầu. Chả hiểu xào kiểu gì mà tay nghề kém đc như thế m cũng phải bái phục. Kém hơn cả nội trợ tại gia như mình. Bắp cải thì bở mà cũng chả có vị gì, nhưng bắp cải nó có vị tự nhiên nên ăn đỡ hơn rau muống. Tóm lại là.... tệ. Mà đắt. Chả có ý định đến cửa hàng thử nữa ...Xem thêm
  • Bé Tròn
    Bé Tròn
    đã bình luận bằng iPhone 16/01/2019 14:50:03,
    8.6
    Hà nội xưa
    Bữa ăn ngon miệng. Đồ ăn rất vừa, đậm đà, đúng chuẩn thời bao cấp. ...Xem thêm
  • 6.8
    Đồ ăn ngon
    👉Chất lượng: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Đồ ăn ở đây khá là ngon, đậm đà. 👉Giá cả:⭐️⭐️⭐️ Mình gọi 2 món mặn, 1 rau, 1 canh, 1 cơm trắng và 4 cốc chanh leo hết tổng cộng 400k 4 người. Khá là chát. Ai muốn đổi không khí, muốn thử cảm giác cầm cái tem phiếu thì đến đây trải nghiệm. 👉Nhân viên: ⭐️⭐️ Chả nhiệt tình tẹo nào, mặt lạnh như tiền ấy. 👉Không gian: ⭐️⭐️⭐️ Quán nhỏ, decor mấy vật dụng thời bao cấp. Mình đi vào buổi trưa, khi mới vào thì thấy có mùi hơi hôi nên mình lựa bàn gần cửa sổ rồi yêu cầu bật điều hoà lên. Ngồi ăn nửa bữa mới thấy đỡ mùi. 👉Vị trí: ⭐️⭐️⭐️ Ai không quen khu vực này thì cũng khó tìm đường vào. Gần khu vực mấy hàng phở cuốn ở Ngũ Xã. ...Xem thêm
  • Hằng Đinh
    Hằng Đinh
    đã bình luận bằng iPhone 17/05/2017 00:15:30,
    7.0
    Ngon
    Team mình gọi cơm cháy với bò cay, cơm khoai, cá diếc kho tương, rau muống xào, canh chua hến. - Về món ăn: ngon, món bò sốt ăn kèm cơm cháy rất ngon và thơm, khoai trg cơm khoai cũng ngon, đậu lướt ván thì không ấn tượng lắm, rau muống chọn hơi già nên hơi dai; canh chua ngon nhưng mình thấy hến có mùi để lâu??? - Về phục vụ: chắc theo phong cách bao cấp và là cửa hàng mậu dịch nên phục vụ cũng quan liêu bao cấp chăng 😰 mình cũng ko cần quá quá niềm nở đâu, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh lên 1 chút là đc, quán ban trưa có mỗi 3 bàn thôi - Về giá cả: khá cao so với 1 bữa cơm gia đình, team mình 4 người hết hơn 400k Nói chung là hương vị ngon và thân thuộc, chỉ cần thái độ phục vụ hướng tới dịch vụ hoá là đc 🤣 Có thể quay lại nếu đi cùng đối tác :) ...Xem thêm
  • Thảo Dương
    Thảo Dương
    đã bình luận bằng Web 27/08/2016 23:44:52,
    3.4
    Sẽ không quay lại!
    Phong cách, decor khá độc đáo nhưng sau khi ăn ở đây thì ko có ý định quay lại. Đặc biệt thất vọng về chất lượng phục vụ của quán. Đồ ăn chất lượng ko hề tương xứng với giá tiền, tuy là các món đơn giản nhưng nấu có khi còn ko ngon bằng nhà làm: đẫm dầu mỡ, dưa xào mặn, thịt rang cháy cạnh thì thái miếng to như thịt xào . và ko hề cháy cạnh, cũng tương đối mặn luôn, canh cua tập tàng cà muối ko ngon, cơm khô. Giá mỗi món (đĩa nho nhỏ chứ ko hề to đâu) từ 45k-75k. Đặc biệt khá bực mình vì khi đến thì ko thấy ai trông xe hay ra hướng dẫn dựng xe chỗ nào cả, có nhân viên mở cửa ngó ra xong ko nói gì xong lại đi vào, nên mình để chỗ trống trước quán và phải tự khóa xe, vậy mà khi ra thì lại có người ra bảo thu tiền gửi xe?? Mấy nghìn ko đáng bao nhiêu nhưng rất gây khó chịu cho khách. Đi ăn mà ức chế cũng mất cả cảm tình. ...Xem thêm
  • meohipkieusa
    meohipkieusa
    đã bình luận bằng iPhone 03/07/2016 15:32:58,
    7.2
    Rảnh sẽ quay lại
    Không gian làm mình gợi nhớ lại căn nhà cũ cách đây 5,6 năm. Cũng quạt tai voi, tủ ly cũ, mấy chiếc bát nhôm mà bà nội quý như vàng... Chiếc xe đạp Phượng hoàng treo ngoài cửa giống cái treo trong phòng kho cũ. Nói chung là gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Mình gọi dưa xào tóp mỡ, cơm rang Mậu dịch và thịt ba chỉ. Nói thật là đồ ăn k quá đặc sắc bởi cũng là những món ăn nhà nấu được. Thậm chí tóp mỡ xào dưa mik còn làm ngon hơn đc. Nhưng quán còn có nhiều món khác như tép rang khế, hay chả rươi, cơm cháy đc khen thì chưa thử. 3 món mik ăn hết 210k. Cũng bình thường. Dù sao khi nào rảnh và thèm một vé về thời bao cấp thì sẽ quay lại. Nhiều bác có tuổi cũng thích qua đây ăn rồi chụp ảnh hồi tưởng, cũng hay. ...Xem thêm
  • Tâm Tâm
    Tâm Tâm
    đã bình luận bằng iPhone 30/05/2016 16:12:56,
    8.0
    Cơm hàng ngon như cơm nhà!
    Mình biết đến quán khoảng từ 2 năm trước , cho đến bây giờ cũng vẫn thường xuyên lui tới bởi mình và bạn mình đặc biệt thích hương vị ở đây. Mỗi khi chán chường không biết ăn gì thì đều cùng thống nhất là đi ăn cơm Mậu dịch đi! Mới đầu tìm quán cũng hơi khó khăn vì toàn đi sai đường , sau đi nhiều lần quen r mới thấy quán cực kì dễ tìm. Chỉ cần đi kịch con đường phở cuốn Ngũ Xã nổi tiếng rồi rẽ trái đi tầm 50m là đến quán luôn. Quán mặt tiền nhỏ bé , biển hiệu cũng giản dị không bắt mắt. Nhưng nhìn lại rất gần gũi và quen thuộc. Quán có 2 tầng với không gian khá nhỏ. Tầng 1 kê khoảng 5-6 bàn với khu quầy bar. Trên bàn , trên tường được trang trí rất nhiều đồ vật xưa cũ được chủ quán bỏ nhiều công sưu tập và tìm kiếm. Đôi dép , cái mũ cối , cái máy ảnh cổ , cái cặp lồng , bánh xà bông hay những mẫu tem phiếu từ thời bao cấp nhìn khá thú vị đối với những người trẻ như mình. Ấn tượng nhất là nguyên 1 chiếc xe đạp được treo cao trên tường mà mình đến đây ăn biết bao lần vẫn luôn tự hỏi liệu có bao giờ đang ngồi ăn mà xe nó đổ rầm vào đầu không? :)) Người lớn tuổi thì đến đây để tìm lại cảm giác xưa , để sống lại những ngày tháng đã qua từ lâu lắm rồi. Ngồi nhìn ngắm những đồ vật đã từng rất quen thuộc rồi cùng ôn lại những kỉ niệm từ ngày xưa. Các gia đình nhỏ đến đây thì để tận hưởng một bữa cơm gia đình đầm ấm đúng nghĩa. Khách nước ngoài thì đến để hiểu thêm và cảm nhận được về đất nước này. Những người trẻ tuổi muốn tìm những cảm giác mới , những bữa ăn thanh đạm nhẹ nhàng sau những buổi ăn chán các món tây món món tàu. Mình thì thường đến ăn vào buổi trưa ngày cuối tuần. Đến đây ăn cảm giác như là được về quê ăn 1 bữa cơm gia đình với bà với ông chứ không phải là đang đi ăn hàng. Các món ăn ở đây đều rất vừa miệng , được chế biến theo cách đơn giản gần gũi như nhà làm chứ không hề cầu kì. Có 1 món mà lần nào đến ăn mình cũng gọi là dưa xào tóp mỡ , thực sự rất thích hương vị của món này. Nhiều món khác cũng rất ngon và nên thử như là : đậu phụ tẩm hành , cua đồng rang me , cuốn mậu dịch , canh thuôn bò hành răm , cơm cháy mắm tép , chân gà chiên mắm ,... À nên thử cả món cơm độn khoai , ăn khá là hay. Thử biết bao món ở quán những chưa hề phải thất vọng vì món nào cả , món nào cũng ngon tròn vị , nêm nếm hết sức vừa phải. Nhân viên phục vụ nhiệt tình nhanh nhẹn. Giá cả mình thấy cũng rất phải chăng. Khoảng từ 30-100k. ...Xem thêm
  • 7.2
    Cửa Hàng Ăn Uống Mậu Dịch Số 37
    ✨ Vị trí: nghe tên phố thì khá là lạ nhé nhưng lúc đến thì tìm khá là dễ a. Quán ở đoạn gần hồ trcs bạch, biển quán cũng kiểu rõ vs cả lạ nên là nhận thấy luôn a ✨ Giá cả: ở mức trung bình ko quá đắt cũng ko quá rẻ 💰 Các món trung bình 60-120k, trong đó món sườn xào chua ngọt: 120k. Đặc biệt khi trả tiền ở đây cho thành 1 cái tem phiếu như thời xưa luôn a khá là độc đáo ✨ Chất lượng: mình thấy ăn ổn. Đồ ở đây toàn các món đồ việt nam khá là đơn giản nhưng rất thân thuộc nhé. Trong các món mình ấn tượng nhất là món sườn xào chua ngọt ở đây. Nếu tính tiền thì thấy 1 đĩa này cũng nhỏ mà khá là đắt. Nhưng đc cái chất lượng ổn, sườn xào ngấm vị, trang trí màu sắc cũng rất bắt mắt nữa ✨ Không gian: bước vào quán cảm giác khác hẳn so với bên ngoài luôn kiểu như quay trở lại thời xưa đó. Quán khá là chú trọng về trang trí, đồ toàn các đồ từ xưa mà nhìn như thật luôn a ...Xem thêm
64 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
43 Khá tốt
13 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.7
Giá cả
6.6
Chất lượng
7.3
Phục vụ
6.9
Không gian
8.1
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập