Khi những cánh đồng hoa ở Hà Nội đang vào cuối mùa, những loài hoa xuân chưa kịp nở rực rỡ thì ngay sát xịt Hà Nội lại đang có một thiên đường hoa vàng cỏ xanh lãng mạn tới nao lòng, lại chưa nhiều người biết tới. Nếu thích chụp choẹt sống ảo nhưng lại chưa biết đi đâu dịp nghỉ lễ này thì sao bạn không thử ghé ngay đây, vừa tận hưởng khung cảnh yên bình, vừa kiếm no ảnh lung linh rực rỡ nhỉ?
(ảnh: H Photography)
(ảnh: H Photography)
Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, vô cùng thích hợp để ghé chơi cuối tuần hay Tết dương lịch sắp tới, thiên đường hoa cúc chi vàng rực tại Hưng Yên đang thu hút cực đông giới trẻ Thủ đô và các tỉnh miền Bắc ghé tới thả dáng chụp ảnh.
(ảnh: H Photography)
(ảnh: H Photography)
Vốn không nổi tiếng như cúc họa mi hay những loài hoa vẫn khiến dân tình mê say, hoa cúc chi lại mang vẻ đẹp nhỏ nhắn và có phần phóng khoáng, nhưng không vì thế mà bạn có thể cưỡng lại sức hút khi đứng trước những luống hoa vàng rực nối đuôi nhau kéo dài tới chân trời đang rập rờn trong gió và tỏa hương vô cùng dễ chịu.
(IG: anhpt)
(ảnh: H Photography)
(ảnh: H Photography)
Được biết, cúc chi có màu vàng tươi, tròn trĩnh nhỏ xinh như chiếc cúc áo bông. Hoa cúc chi vốn là loài hoa quý thường dùng để tiến vua, và ngày nay vẫn được người dân Hưng Yên trồng làm dược liệu. Hoa thường nở rộ đẹp nhất vào thời điểm cuối năm, khi trời trở lạnh.
(IG: anhpt)
Đến Nghĩa Trai những ngày này, bên cạnh những cô bác nông dân đang nhanh tay thu hái hoa còn là vô vàn bạn trẻ, các gia đình và cánh "săn ảnh" tới đây để ghi lại vẻ đẹp của cánh đồng hoa có một không hai này. Bạn sẽ hoàn toàn không mất phí khi vào chụp ảnh, thậm chí còn được các cô bác "dúi" cho quà chính là những bông hoa cúc chi vừa được thu hái để về ướp trà. Bạn cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm từng công đoạn thu hoạch hay phơi, sao... Các cô bác rất nhiệt tình, tốt bụng và hiếu khách. Do đó, hãy chụp ảnh một cách lễ phép và ăn minh tránh làm gãy cây, bẻ cành hay hái hoa khi chưa được phép nhé!
Khi đến làng Văn Giang, bạn có thể ghé trực tiếp hai địa điểm nhiều cúc nhất là xã Nghĩa Trụ và Nghĩa Trai, tuy vậy, theo chia sẻ của người địa phương, mặt hoa ở Nghĩa Trai có thể rộ và đẹp hơn. Vì ruộng cúc chi khá xa thành phố và vừa mới vào mùa nên chưa đông người, tranh thủ cuối tuần này về Hưng Yên làm vài bức ảnh thật xinh nhé.
(IG: anhpt)
Dương Phương (Tổng hợp)