Bàn Than thuộc địa phận xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) hay còn gọi là đảo dừa của Quảng Nam, nằm giữa vùng biển rộng lớn, bốn bề sóng nước mênh mông, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng hơn 110km theo hướng quốc lộ 1A về phía Nam, mất khoảng 2 tiếng đi xe máy.
Giá vé qua phà là cứ/1 xe/ 7k (vé đi và khứ hồi, quá rẻ cho 1 nơi đến tuyệt đẹp phải không?)
Và giá vé giữ xe qua đêm là tùy tâm của mỗi người.
Người dân địa phương bảo, nếu không ghé Bàn Than, xem như bạn chưa đặt chân đến vùng đất này. Muốn đến được Bàn Than, mọi người không thể không đến với Thôn 1 của xã Tam Hải.
Trong hành trình khám phá danh thắng này, bạn có thể dừng chân ngay lối vào với hàng dừa trĩu quả rợp bóng, gió mát vi vu.
Nói đên thắng cảnh Bàn Than, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ và vắng bóng khách du lịch, Bàn Than khiến nhiều người ngậm ngùi bởi với vẻ đẹp của nó, nhiều khối đá khổng lồ có hình thù kỳ dị mà nổi tiếng nhất, từng được nhắc đến trong câu ca “Ấy Bà Che có khe nước chảy, ấy Ông Đụn có vảy có vi”.
Câu ca ấy nhắc nhớ đến hai mỏm đá thuộc hàng “độc nhất vô nhị” với dáng hình kỳ lạ và bí ẩn ( đến nơi đây bạn mới chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó ^^) Khối đá này khiến nhiều người liên tưởng đến cổng Tò Vò ở Lý Sơn. Lý Sơn của Quảng Nam!
Bàn Than còn lưu giữ được nguyên vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng cho Núi Thành. Theo sách Đại Nam nhất thống chí chép rằng: “Núi Phú Xuân, còn có tên là núi Bàn Than, nằm kề cửa biển Đại Áp, mạch núi nguyên từ núi Chủ Sơn kéo về chia ra, quanh co qua các xã Hoà Vấn và Phú Hoà, đến thôn Phú Xuân Hạ thì nổi lên một ngọn lớn mà tròn, sắc đen như than, đứng xa thấy đỉnh núi như cái mâm than nên gọi tên là Bàn Than. Ngoài biển về phía đông nam kết thành nhiều đảo nhỏ có hòn Măng, hong Rùa, hòn Dương…” Đá ở Bàn Than hình thành nên những tảng núi cao, có ngọn cao đến tầm 40m so với mực nước biển, từ đầu đến cuối bằng phẳng như dây đàn. Điều đặc biệt của ghềnh đá với vô số các tảng đá mang hình thù hết sức kỳ quái gối chồng lên nhau. Có tảng đá khiến người ta mường tượng đến một con voi, có tảng như được chạm trổ họa tiết y hệt như chim trời, lại có những hòn đá nhỏ đơn giản chỉ mang dáng vẻ một loài hoa, một bàn chân người... nhưng tất cả đều có đặc điểm chung nhất là phủ lên mình màu đen loáng trước những cơn sóng dập dềnh của biển cả.
Ở Nơi đây rất khó kiểm củi vì thế nếu bạn muốn cắm trại qua đêm thì chủ động xin người dân nơi đây ít củi để đốt lửa ở lại để hát hò nhảy múa ( PU DỜ HEN DẮP :)), ngoài ra nơi đây buổi đêm là thời điểm bắt ghẹ, cua tuyệt vời nhất ( bạn cứ thử xem ^^). những chú cua bắt xong về nướng trực tiếp bên than hồng giòn tan, thơm nức mũi, đậm đà vị biển mang lại cho bạn những niềm vui mới, sức sống mới, tăng thêm điều thú vị, hấp dẫn cho chuyến đi.
Cắm trại qua đêm ở Bàn Than.
Và điều chúng tôi muốn nói đây là, điểm bất lợi của Bàn Than là ở hàng ngày nơi đây phải nhận số lượng rác rất lớn từ các vùng biển lân cận trôi dạt đến. Rác trôi dọc theo bờ biển, đến Bàn Than tích tụ thành khối lượng lớn. Vì thế, qua chuyến đi này chúng mình mong mọi người có ý thức hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường nơi đây từ những điều nhỏ nhất bạn có thể làm ^^.
Vanila Sky (ST)
Nguồn: Tác giả Đồng Đen- Phượt Đà Nẵng